|
Thứ bảy, 18 Tháng 5 2013 15:13 |
|
Tình thương vô điều kiện không dựa vào lợi lộc, tình bạn, sự thủy chung hay huyết thống. Thật ra nó không cần một quan hệ nào cả.
|
|
Thứ tư, 15 Tháng 5 2013 08:53 |
|
Nó biết đến Ca Đoàn Giới Trẻ thật tình cờ khi tham dự Thánh lễ vào một tối Chúa Nhật hồi năm ngoái, khi ấy Ca đoàn đã 20 tuổi, còn nó thì không còn được trẻ trung cho lắm :). Nó thấy Ca đoàn hát rất hay, đặc biệt tiếng trống tạo không khí sôi động, vui tươi trong Thánh lễ. Nó quyết định xin tham gia vào Ca đoàn.
|
|
Chủ nhật, 12 Tháng 5 2013 08:42 |
|
Ôi Chân Phước Gioan Phaolô II, xin ngài cầu bầu cho chúng con để được trở nên giống như ngài luôn biết tìm đến Mẹ Maria, là người dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu. Lạy Chân phước Gioan-Phaolô II, xin nguyện giúp cầu thay cho chúng con biết tích cực tìm kiếm và xây dựng hòa bình, luôn sống giản dị nhưng can đảm trong mọi nghịch cảnh để chứng tỏ là con cái Thiên Chúa.
|
|
Thứ sáu, 10 Tháng 5 2013 10:39 |
|
Mẹ đứng đây giữa cao nguyên lộng gió Giữa rừng thiêng núi sọ qúa u buồn Trải bao niên giãi nắng với mưa tuôn Có ai đó lệ tuôn từ khi ấy
|
|
Thứ năm, 09 Tháng 5 2013 08:10 |
|
Trong sự phục vụ, Ngài luôn tự xem mình là một khí cụ của Thiên Chúa, "ơn gọi của tôi là một mầu nhiệm, ngay cả đối với tôi", trong một lần Đức Gioan Phaolô II nói. "Làm sao chúng ta có thể lý giải những cách làm của Thiên Chúa?
|
|
Thứ tư, 08 Tháng 5 2013 05:29 |
|
Chúa Giêsu đã đến trần gian và chiếu tỏa ánh sáng của ngài vào trần gian. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta cùng bước theo ánh sáng của Ngài, ánh sáng của yêu thương, của hy vọng, của tha thứ. Để rồi nhờ ánh sáng đó mà chúng ta có thêm can đảm để sống cho sự công bằng trong một cuộc sống đầy bất công
|
|
Thứ ba, 07 Tháng 5 2013 08:10 |
|

Với tâm tình tháng hoa, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Đaminh Ba Chuông xin kính dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng bằng chính những việc bác ái, những mẫu gương sống động về đời sống đạo hằng ngày. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta luôn noi gương Mẹ sống đẹp lòng Chúa.
|
|
|
|
|
Trang 1 / 69 |